Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Nguyễn ngoc Đấu - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai
(Ngày 15/10/2011 5:26:31)
Giường kia trăn trở mình bà
Nữa đem ông đã dậy ra bàn ngồi
Tay cầm bút viết liên hồi
Trở mình bà gọi ông ơi làm gì
Bà ơi bà cứ ngủ đi
Để tôi sáng tác có chi phàn nàn
Dạo này tôi thấy ông gàn
Chẳng lo công việc lại còn hay thơ
Ngủ thì nửa tỉnh nửa mơ
Nữa đêm đã thức văn thơ mà ngồi
Tôi lỡ số kiếp này rồi
Kiếp sau tôi chẳng lấy người làm thơ
Bà ơi khổ lắm không bà
Lấy phải ông nhà mắc bệnh nghiện thơ
Tôi đây cũng khổ vô bờ
Ông nhà tôi cũng ngẩn ngơ bệnh này
Ví căng, túi phổng ai hay
Toàn là bản thảo gớm dày cộm lên!
Việc gì ông cũng hay quên
Chỉ thơ là nhớ có buồn lòng không?
Kiếp sau thề với các ông
Thà rằng ở giá hơn chồng "bệnh thơ"