BÃO LÒNG!
Bão trời cây cối ngả nghiêng
Cửa nhà đổ nát chung chiêng cuộc đời
Bão lòng phát tự trong người
Từ những nham nhở miệng đời tuôn ra

Bão lòng tan cửa nát nhà
Đời người ly gián ai mà gắn đây
Bão lòng gốc rễ lung lay
Hết nguồn nhựa sống, thân gầy xác khô
Bão lòng gió cứ vật vờ
Quật đi quật lại, ngu ngơ hại đời
Bão lòng tâm tự miệng người
Nói vu vơ, nói cho vui thôi mà...
Ai hay hại chết người ta
Xin thôi cái miệng ba hoa hại người!
Nguyễn Văn Thơm
Câu lạc bộ Thơ Khương Trung
ĐT: 04.38533690 - Email: int_thom@yahoo.com