RƯỢU VÀ THƠ
Nghe nói uống rượu ra thơ
Nên tôi ráng uống để chờ thơ ra
Tôi ngồi miệng há mắt hoa
Thơ đâu không thấy,… cháo ra ào ào…

Ruột gan tim phổi lộn nhào
Bà vợ quét dọn bả gào, bả la:
“Tránh giùm cho tôi lau nhà
Rượu thơ kiểu ấy thì bà chẳng ưa!
Suốt ngày toàn rượu với thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?”…
Đến nay tôi rất tự hào
Con tôi không có đứa nào giống cha.
Phạm Vân Hiền
(Hội viên Hội VHNT Bình Định)
Đ/c: 128, Quang Trung, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
ĐT: 0914005245 - Email: phamvanhien2@yahoo.com.vn
|
Thơ và vợ Sau khi đọc bài "RƯỢU VÀ THƠ" của tác giả Pham Vân Hiền, Ngọc Thanh xin vui cùng tác giả vài câu. MUA SAY... Vui cùng tác giả Vân Hiền: VỚI VÂN HIỀN
xin cùng vui với tg Vân Hiền BĐ
RƯỢU VÀ THƠ Rượu đem ra uống ...chờ thơ Bả la ,bả hét .. ngẩn ngơ... thật rồi ! Cũng may chưa được liên hồi Vũ khúc cán chổi.. toi đời... cánh ta !!!!! Trần Trọng Tâm - NĐ |