THƠ LÀ…
Thơ là một đống ngôn từ
Tư duy sắp đặt thẳng đừ, ngổn ngang…
Thơ là tiếng nói cao sang
Ai yêu thì khoái ai gàn thì chê

Thơ là một thứ bùa mê
Dính vào đâm nghiện khó bề dứt ra
Thơ là một thứ tà ma
Đêm hôm ám ảnh mấy “nhà” dở hơi
Thơ là cái thứ… trời ơi
Có thời cũng được không thời chẳng sao
Thơ là cái thứ tào lao
Mà nghe ruột xót gan bào ngẩn ngơ
Thơ là một thứ vẩn vơ
Cứ làm mà chẳng biết thơ là gì!
Làm rồi chẳng biết làm chi
In ra cũng dở vứt đi không đành!
Dậu Tốt
(Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình)
Điện thoại: 036.3863743
Email: chimxanhbayxa@gmail.com
|
Xin cùng góp một cách nhìn về thơ. Chồng tôi là một nhà thơ Nhân ngày thơ sáu-tám ta
THƠ TÂY...THƠ TA...
Thơ là một chất men say... Chỉ cần nâng chén đã ngây ngất lòng ! Chẳng cần mua bán đếm đong Làm thơ...khi thấy buồn lòng - mua vui... Thơ Tây... là chuyện của người ? Còn ta nâng chén vui cười..thơ Ta...! Tú Cười |