BẮT TỘI!
Hoa mơ quả mộng ngon lành
Cớ sao anh chẳng để dành cho em?
Tại lòng anh cứ lem nhem
Anh thương em ít… anh xem em khờ…

Anh ăn hiếp… anh thờ ơ…
Anh là tội phạm… chỉ chờ đem giam
Nhốt anh ở khung trời lam
Bắt anh đền tội đã làm khổ em
Phạt anh viết để đời xem
Một thiên tình hận khóc hoen trời chiều
Phạt anh vẽ lại bao điều
Sầu cao chất ngất em tiêu phí tình
Anh thanh toán đủ kiếp mình
Chớ hòng trốn nợ, em rình tóm ngay!…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng
ĐT: 0928700456
Email: lienthotim@gmail.com
|
Đọc xong bài thơ, thấy "cảm thương" ông bạn "cùng phe" bị "xiết nợ". Xin được giải bày đôi điều với phía "bên kia"
Làm sao trả hết người ơi Đã là "tình kỷ" nỡ đòi sao đang "Kiếp người" sao hóa "kiếp hàng" Nếu là tôi...nguyện xin hàng! Nộp ngay Sợ rồi lại khó cho ai... L. H. L.
Liên Thơ chân thành cảm ơn Ngọc Kim và Danh Tuệ cùng các bạn thơ của Mõ làng lục bát đã góp sức cùng mình"Bắt tội" kẻ tội đồ nhé.
Chúc ban điều hành vàcác thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều... Vì lòng anh quá tham lam
|