CỤ RÙA Ở HỒ GƯƠM
Quẩn quanh ở "vũng trâu đằm"
Cụ Rùa tìm được chỗ nằm khác sao
Xung quanh mọc lắm lầu cao
Hồ Gươm lọt thỏm như ao rau cần

Ngàn năm rồng đến tri ân
Phun mưa rả rích suốt tuần triền miên
Hà Thành ngập úng mọi miền
Nước hồ lênh láng dâng lên tràn bờ
Long vương mời Cụ đi "tua"
Rằng đi: Ai giữ Tháp Rùa cổ xưa?
Hôm nay mây nắng giỡn đùa
Dân mừng lại thấy Cụ Rùa bơi ra
Cụ rằng: Hỡi con cháu ta
Ta về ta ở "ao nhà" vẫn hơn!...
Tiến Văn (Hải Dương)
ĐT: 0974497471
Email: nhvntin@gmail.com
|
Vừa rồi nước ngập mênh mông
"Cụ" còn ở đó nữa không "Cụ Rùa" ? Hồ Gươm rủ bóng liễu đưa In trên mặt nước ,Tháp Rùa lung linh . Nếu như "Cụ" đã hết tình Bỏ đi ,mặc con cháu mình...Tội thay !
TÂM SỰ CỤ RÙA
Bao năm sinh sống ở hồ Bây giờ tuổi tác Cụ Rùa đã cao Tuổi già lắm bệnh làm sao Nhức xương, mỏi gối, đau đầu, đau răng Nhiều khi mất ngủ, chán ăn Ngoi lên mặt nước để thăm dân tình Những điều Cụ thấy mà kinh Nước hồ cạn nửa thân mình còn đâu Quanh hồ chen chúc nhà lầu Ngày hồ bị cạn không lâu nữa rồi Cụ mau tìm chốn khác thôi Nếu không Cụ chẳng có nơi ẩn mình. CHUYỆN VUI MÀ THẮT LÒNG TA CỤ RÙA BƠI ĐI DẠO PHỐ ĐAU LÒNG ! |