Chuyện xưa Dương Lễ – Lưu Bình
Để vợ giúp bạn mưu sinh, luyện bài.
Bây giờ ai có thương ai
Xin tìm cách khác kẻo mai... hết tình!

Biết ai có giữ được mình
Cho trọn chữ nghĩa, chữ tình hay không?
Và ai biết được Châu Long
Sẽ chẳng có phút mềm lòng... buông xuôi!
Dẫu sao người vẫn là người
Không như Phật thánh trên trời... vô tư!
Trần Hồng Giang
|
Chuyện xưa Dương lễ- Lưu Bình Xin được chia sẻ với tác giả Trần Hồng Giang. Bài thơ của anh tôi tâm đắc nhất hai câu cuối: Ngày xưa gia giáo, lễ nghi Chuyện xưa..."thế thái nhân tình" |