CHƠI RÂU

Tớ nay tuổi đã hơi già
Tóc thì chưa bạc, nhưng mà bạc râu!
Hoá ra vẫn trẻ, “còn lâu mới già !”
Ở nhà, vợ chẳng muốn xa
Ra đường, các bé xuýt xoa: anh… , mình.!.!..
Ngẫm thì họ đáng con mình, đành thôi!
Lên xe bus, chẳng được ngồi
- “Xin anh nhường ghế” cho người…trung niên!
Xe đông, tớ phải đứng chen mỏi nhừ.
Về nhà tớ định làm thơ
Nghĩ chồng còn trẻ, vợ nhờ , vợ sai!
Ra đường các bé một hai: ông già!
Ung dung nhàn tản ở nhà
Ra vào vợ cứ gọi là: ông ơi!
(Ưu tiên già cả, mọi người đứng lên!)
Râu dài sướng thực như tiên
Vuốt râu, tớ lại tự khen: Râu dài!
Tác giả PHẠM THANH CẢI
Email: phamthanhcai@gmail.com
|
Mõ cùng bác Cải: Râu tóc chơi biết trẻ già Sờ rồi bất chợt thành thơ NÂNG CHÉN RƯỢU ĐÀO Mõ làng đã gióng lên rồi Phạm Thanh Cải Trời ơi ! Cái anh râu dài Đêm về thấp thỏm trong mơ Trần Nguyễn Dạ Lan Góp vui một tí với anh Phạm Thanh Cải đây: Hơi già? Chính xác là bao? |