ĐẮNG CAY TA LẠI SỚM TRƯA… ĐỢI CHỜ!

Bao năm chờ đợi cúp vàng
Bao năm chờ đợi rỡ ràng chiều nay
Đầu trận khí thế hăng say
Gần xong hiệp một hồn bay đâu rồi
Hiệp hai lưới thủng... đau đời
Việt
Do tài mình kém bạn cao
Hay do giọt nghẹn phong trào truyền đưa?
Thôi thì không nắng đành mưa
Đắng cay ta lại sớm trưa... đợi chờ!
Tối 17/12/2009
Ngọc Minh
|
GIẤC MƠ LÙI LẠI …VÀI NĂM Cho B xấp xỉ bằng A, Số học, đại số ngày nay, Cần gì suy luận cao siêu, Đắng cay, mong đợi ngậm ngùi, Trần Mạnh Tuân Bài thơ tuyệt vời. Xin cám ơn tác giả đã nói hộ cho hàng triệu người hâm mộ Việt BÓNG ĐÁ SEAGAME 25 -I- -II- |