SAY RƯỢU
Vì mày tao phải còng lưng
Nào đâu sánh được Lưu Dung - chuyện đời…
Vì mày tao phải lôi thôi
Ống cao ống thấp người đời ta chê

Vì mày tao phải nhiêu khê
Khác chi anh Chí say nhè... sớm hôm
Vì mày tao mất vợ con
Bao nhiêu của lả tao bòn mày ăn
Vì mày làm khổ cái thân
Mày tham mày thực... mày lăn ra nhà
Trời phạt mày hoá thành ma
Vợ con mày phải xót xa…
Vì mày…!
Phạm Văn Tự (Hà Giang)
ĐT: 02193846162 - 0219384620
Email: thcsts@gmail.com
|
Tỉnh quá, thiếu cảm giác say Hay là viết những dòng này sau cai ? Tinh tường như buổi sớm mai Của người đang ngắm người sài men cay |