Thứ sáu, 19/06/2026,


Diệu kế của chàng say (17/10/2009) 

Chồng về, mặt vợ lạnh tanh

Liếc qua chồng nhủ: không lành rồi đây!

Say... nhưng nựng má vuốt tay:

Nàng ơi! Bình tĩnh! Mai rầy anh sau!

 

 

Rằng anh muốn phạm lỗi đâu

Nể tình anh... vợ, vài chầu mà thôi!

Lại thêm tính chẳng nửa vời

Yêu em phải nhất, nhậu thời phải... phê

Cơ mà… nết tốt em mê

Vẫn son sắt đó không hề: Bia ôm!..

Công em đợi cửa, chờ cơm

Xin ghi tạc dạ, ngọt thơm anh đền

Em nè! Em hãy cười duyên

Xí xoa, xí xóa, lòng mềm… Anh thương!

Dù đi trăm dặm tứ phương

Anh thề dẫu xỉn, cũng cương quyết… về!

 

Nàng nghe… (Hạnh phúc tràn trề...)

Tiêu tan cục giận, bưng bê tận bàn:

Nào cơm, canh nóng... chứa chan

Chăm chàng! Như thuở nồng nàn mới yêu!

 

(Kế này không phổ biến nhiều

Ai say! Hãy nhớ  tuyệt chiêu... chiều nàng)

 

 

Vũ Thiên Kiều

(Ban dân vận Hòn Đất- Kiên Giang

Email: vuthienkieu@gmail.com - ĐT: 0986585388)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Quốc Túy - vuquoctuytb@gmail.com - 0974958864 - Thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình  (Ngày 18/10/2009 10:31:14 AM)
Vũ Tiên Kiều viết thơ vui đã "lên tay" rồi đó. Xin chúc mừng! Mong sao VTK sớm thành "thợ". Cố gắng viết ngắn thôi, nên quan tâm những vấn đề "nhớn". Thân ái Vũ Quốc Túy
Các bài khác: