Thứ sáu, 19/06/2026,


Các loại kính... (07/10/2009) 

   

Kính thưa kính biếu kính mời

Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?

Kính thưa là cái tào lao

Kính biếu thì hãy đưa tao đem về!..

Kính mời tao cũng chẳng chê

Nhưng mà tao thích lẩu dê, nghe mày!

(Sưu tầm)

 

 

Kính gửi là chuyện thường ngày

Cấp này đùn đẩy cho thầy cấp kia

Kính chuyển là chuyện… tía lia

Đơn từ khiếu nại tức thì… vào kho

Chuyển lên chuyển xuống vòng vo

Bao nhiêu cái kính để cho mối xài!

 

 

Vũ Quốc Tuý

Khu 1A, Thị trấn Quỳnh Côi,

Quỳnh Phụ, Thái Bình

ĐT: 0974958864

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 8/10/2009 08:28:06 PM)
Đọc bài kính, kính... thật vui Đồng hương đối cảnh tự khui chút là: Kiều thời kính trọng ông bà Kính cô bác , Kính mẹ cha suốt đời Kính thầy nguyện mãi nghe lời Kính anh , Kính chị - không chơi , không hờn Kính người tài đức có hơn Kính anh Quốc Túy khéo đờn hài vang Kính yêu , kính quý luôn mang Cũng coi là chính hành trang suốt đời Kính - em thương nhất không rời Ấy là kính cận sáng ngời - đọc thơ! Chúc đồng hương sức khỏe và tiếp tục làm thơ hay. Trân trọng -kính - chào!VTK
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141 Tổ 10A Khu1B P.Nông Trang TP Việt trì Tỉnh Phú THo.  (Ngày 8/10/2009 02:21:21 PM)

Trước đây tôi có đọc một bài thơ vui về kính có nội dung na ná như bài trên, tôi không nhớ rõ tên tác giả hình như là của bác Lương Huy.Nay nhân đọc bài trên tôi xin chép ra đây bài thơ đó để các bạn cùng thưởng thức.

Kính mời kính gửi kính thưa
Trong ba kính ấy ông ưa kính nào?
Kính thưa là kính tào lao
Kính mời kính gửi kính nào cũng hay
Kính mời là kính ăn ngay
Kính gửi là kính cầm tay mang về.

Và sau đây là bài thơ "Ông thích bóng gì" của tôi:

Hỏi ông có thích bóng bàn
Có mê bóng đá hay ham bóng chuyền? -
Bóng gì tớ cũng không nghiền
Chỉ thích núp bóng quan trên để nhờ!

Các bài khác: