THÁNG MƯỜI

Nguyễn Cường
"Bao giờ cho đến tháng Mười"
lời xưa còn vọng nỗi người hôm nay
bồng bềnh như gió như mây
trăm ngàn năm
vẫn đơm đầy ước ao
Những điều mong mỏi khát khao
đợi mùa lúa chin
lẽ nào vội quên
thu tàn
đến hẹn lại lên
tìm trong sắc lá một miền bình tâm
Chút niềm tin
cháy âm thầm
trong chiều vắng lặng ươm mầm mai sau
trời mây non nước một màu
tháng Mười trôi mãi
về đâu tháng Mười ...
N.C
________
Nhà thơ: Nguyễn Cường
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0985.733.502
ĐC: 19 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng