HẢI PHÒNG VỚI EM

Nguyễn Lâm Cẩn
Em trói tôi với Hải Phòng
Lông mày chấp lại mấy vòng kim cô
Không điên thì cũng hóa rồ
Bởi con mắt đắm tình xô chết chìm
Quanh tôi dây chắc bìm bìm
Quấn nhằng nhịt lấy con tim dại khờ
Tôi như môi trẻ ngẩn ngơ
Trước em giải yếm thắt hờ tuột dây
Phượng hồng chín đó hoa cây
Chang chang nắng đổ tiếng gầy xác ve
Có em dịu cả trưa hè
Ngời xanh tán lá em che mát long
Gọi lên hai tiếng Hải Phòng
Ơi con sông Lấp nước trong tận hồn
Dại rồi biết thuở nào khôn
Tôi đành cam phận em chôn vào tình.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Đông Anh, Hà Nội