NGU NGƠ
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Huy Cận

Trịnh Đình Bích
Tuổi chia, nắng nửa chiều rồi
Mà ngu ngơ mãi là người ngu ngơ!
Làm ăn xưa chú gà mờ
Công danh một dúm chẳng mơ tưởng nhiều.
Sáu mươi đủ tuổi về hưu
Lại ngu ngơ nghĩ những điều viển vông
Người ta du lịch Tây, Đông
Mình ta về chốn ruộng đồng thuở xưa
Lại say sưa chuyện cày bừa
Cánh đồng chữ nghĩa như chưa bao giờ.
Lưng cơm canh với quả cà
Vài con bống mũn thế mà xuýt xoa
Đã không cá gỡ cơm gà
Khoe làm chi những món xa lắm rồi
Ngu ngơ nên thích lại thời
Áo một manh nắng đội trời chân không.
T.Đ.B
__________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN