ĐƯA EM QUA TRẬN BÃO NGƯỜI

Đồng Đức Bốn
Đưa em qua trận bão người
Bằng câu lục bát của trời cho anh
Đường gần không thấy vòng quanh
Đường xa lại chẳng mong manh chút nào
Bởi tin vào những ca dao
Trong lòng chẳng thấy xôn xao gió mùa
Bởi yêu cả tiếng chuông chùa
Đời còn có lúc thiệt thua vẫn cười
Đưa em qua trận bão người
Để em đến được mặt trời trong ta
Sông giờ đã lắng phù sa
Sao mà cây cải nở hoa vẫn buồn.
Đ.Đ.B
___________
Nhà thơ: Đồng Đức Bốn (1948 - 2006)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải phòng
Quê quán: P. Hồng An, TP Hải Phòng