QUÊ TÔI

Hoàng Yến
Quê tôi ở một làng xa
Tên xưa người vẫn gọi là làng Râu
Ao xưa thường bắc nhịp cầu
Hoa dành dành nở vàng au bên rào
Canh gà gọi sớm lao xao
Tiếng ai vo gạo vọng vào ban trưa
Cha tôi lầm lũi cày bừa
Tôi xa quê lúc tôi vừa đôi mươi
Tôi đi bằn bặt xứ người
Nhớ ơi nỗi nhớ khôn nguôi Hải phòng
Nhớ bao nhiêu những mặn nồng
Nhớ từng góc phố cánh đồng... nhớ ra
Nhớ mùa phượng đỏ trời xa
Nhớ người yêu, nhớ mẹ cha, nhớ làng…
Bây giờ ngày đã sang trang
Đất đai như buổi đời đang... đổi đời
Hải Phòng ở giữa tim tôi
Và làng Râu mãi là nơi bến chờ.
H.Y
________
Nhà thơ: Hoàng Yến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0796.470.619
ĐC: An Dương, Hải Phòng