CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

Nguyễn Quỳnh
Cùng trên một cõi nhân gian
Bởi đâu mình lạc giữa ngàn người qua
Chiều nghiêng đổ bóng hiên nhà
Rối ren chen lấn thật thà ngu ngơ
Anh về trong những giấc mơ
Tỉnh ra thì mất câu thơ lại còn
Tháng năm chả mấy hao mòn
Đường đời trăm ngả chưa tròn chiêm bao
Thương người chả biết vì sao
Vu vơ chả hiểu lý nào lạ ko
Gió trong ngực áo phập phồng
Ưỡn cong bờ khát môi nồng nã say
Hỏi người bên đấy có hay
Em từ hôm ấy ngỡ ngày là đêm!
N.Q
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh
Hội viên Hội VHNT Bắc Ninh
ĐT: 0965.777.523
Email: nguyenquynh25091975bn@gmail.com
ĐC: Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh