LỤC BÁT RONG CHƠI

Ngô Ngọc Thăng
Thả câu lục bát rong chơi
Gửi hồn trong gió nói lời vu vơ
Ruổi rong trên cánh đồng thơ
Níu dây kéo sợi ước mơ lưng trời.
Từ nơi cánh nhớ à ơi
Vẳng nghe tiếng mẹ ru hồi mây xanh
Trái đào cõng trái bình minh
Tẽ trong khóm tóc nguyên hình trái trăng.
“Í a” câu hát “cầm bằng”
Con đò bóng nước trăng nằm nghiêng nghiêng.
Thẳm sâu lời mẹ vẹn nguyên
Ta khiêng lục bát qua miền ca dao.
Mái đình lọt ánh trăng sao
Đằm câu Quan họ trốn vào hồn thơ.
N.N.T
________
Nhà thơ: Ngô Ngọc Thăng
ĐT: 0356.570.690
CLB Văn nghệ, Đông Anh, Hà Nội