MÂY XÁM GIĂNG SẦU

Đỗ Anh Thư
Giờ này Ve vẫn hát ca
Có hay chăng cõi lòng ta thật buồn?
Bài thơ viết chẳng nên hồn
Ngượng ngùng con chữ chập chờn mấy câu
Phải chăng mây xám giăng sầu
Hàng cây vắng gió, cúi đầu đứng yên
Không gian trìu trĩu muộn phiền
Thời gian đọng mãi giữa miền hoang vu
Mùa này chẳng phải mùa thu
Mà sao chao chác lời ru nhuộm vàng
Ai đem duyên số lỡ làng
Vận vào cấu tứ muộn màng chiều đông…
Đ.A.T
_________
Nhà thơ: Đỗ Anh Thư
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0938.771.247
ĐC: 21/1a, Lê Văn Khương, P. Thới An, TP. HCM