ƯỚC GÌ

Hoàng Cẩm Thạch
Nắng hè oi ả, chói chang
Ước gì cơn gió nhẹ nhàng qua đây
Ước gì em hoá thành mây
Che anh sớm sớm ngày ngày mát xanh
Em nghiêng nỗi nhớ về anh
Cỏ cây hoa lá đơm cành nẩy bông
Ước gì em hoá thành sông
Để anh tắm mát, xuôi dòng thuyền nan
Tiếng chim kêu phía thượng ngàn
Chim ơi, nỗi nhớ ngập tràn bờ mi
Hè về ai nhớ mùa thi
Tiếng ve giã bạn, người đi đợi người
Nắng rang, rát bỏng chân trời
Con đường, hai đứa một thời mùa đông
Bên anh, hơi ấm lửa lòng
Ấm từng hơi thở than hồng miền thương...
H.C.T
_________
Nhà thơ: Hoàng Cẩm Thạch
Hội viên Hội nhà văn Ngệ An