Thứ hai, 08/06/2026,


Hiệu Constant không cô đơn trên “Đường vắng” (13/04/2013) 
 
Chiều Thứ Sáu, ngày 12-4-2013, tại Lục Bát Quán (40/6 Võ Thị Sáu, Hà Nội), Hiệu Constant trình làng cuốn tiểu thuyết mới mang tên “Đường vắng”.
Dưới đây là chùm ảnh trong buổi giới thiệu sách:
 

Nhà văn Hiệu Constant trả lời PV


Nhà văn Đặng Vương Hưng dẫn chương trình buổi giới thiệu sách


...và bạn bè

Nhà thơ Ngọc Bái: Điều tác giả gửi gắm ký thác đã được tiểu thuyết chuyển tải tới người đọc
với những cảm thông sâu xa. Mỗi nhân vật đều có một đoạn “đường vắng” cô đơn độc hành.
Có phải tác giả đã lấy ý tưởng ấy đặt tên cho tác phẩm?

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phát biểu


Nhà thơ Đỗ Hàn: "Bây chừ mới gặp nhau đây/ Mà lòng như đã những ngày... ước ao"


Nhà văn Hoàng Minh Tường đồng cảm với tác giả "Đường vắng"


Trong khi nhà văn Sương Nguyệt Minh phát biểu "vỡ tung" với tư cách
là một trong những người đọc bản thảo tiểu thuyết đầu tiên thì tác giả rất trầm tư


Hiệu Constant nồng nhiệt khi nhà văn Đà Linh tặng hoa chúc mừng


Nhà văn Phong Điệp và nhà thơ Phan Huyền Thư đang trao đổi
về "Đường vắng" hay là những số phận muốn được cất tiếng


Hiệu Constant chăm chú đọc lại tiểu thuyết


Nhà văn Võ Thị Xuân Hà tặng hoa cho
Hiệu Constant


Với gia đình và người thân

Rạng rỡ bên bạn văn



Trái qua: Nhà thơ Ngọc Bái, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, tác giả, nhà văn Sương Nguyệt Minh,
Nhà thơ Đặng Vương Hưng, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo
 
LÃNG MA
(thực hiện)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: