.jpg)
Người ta nóng lạnh điều hòa
Ti vi mặt phẳng xe ga đổi đời
Còn mình thì vẫn lôi thôi
Quạt máy kiểu cũ, xe đời tám hai.
Người ta ăn phở sớm mai
Cơm rang mình vẫn kéo dài quanh năm
Người ta giường đệm gối chăn
Còn mình thì vẫn chiếu trần không ga.
Phải chăng mình đã quá già
Nên không theo kịp bánh đà thời gian.
Lương Điền (HV CLB Thơ VN)
|
Nghĩ về tuổi già, xin chia sẻ cùng bác Lương Điền, năm nay vợ chồng tôi mới 65 tuổi. Xin trân thành cảm ơn các tác giả Vũ ngoc Huyên ,Văn Huỳnh,và Trọng Nhã đã có nhừng nhận xét và những bài thơ bình quá hay . Nghĩ ra mình đã quá già Vân Huỳnh góp bút với Lương Điền Già lo cho tuổi già đã vất vả vào mùa bóng đá không biết sẽ |