Thứ bảy, 27/06/2026,

Ba gian nhà rộng trống không
Bình vôi khô cạn cơi nông thiếu trầu
Nhìn lên cau chín ngọn cau
Mẹ giờ mẹ ở trong đâu cõi thiền?


Đợi chờ (Lê Thảo)  (06/01/2025)

 Bướm vàng đuổi cạnh cầu ao

Tàn thu lá rụng lẽ nào Anh quên

Vườn hoa tím ngát bên hiên

Mà sao vắng bước chân hiền khẽ qua

Đông Giang nơi đất gặp trời
Sáu mươi năm tưởng đã vời vợi xa
A Sờ* văng vẳng tiếng gà
Bình minh dậy đón ai qua Cổng Trời*

 

 Chiều Tam Bạc sóng vẫn đây

Mà kia kỉ niệm vơi đầy trên sông

Hôm nay một buổi xuân nồng

Để ai tìm giữa hư không một ngày

 Tôi yêu màu tím hoa cà

Yêu màu sim tím quê nhà thân thương

Nhớ thời một nắng hai sương

Nhìn hoa cà tím nhớ thương em nhiều


Em ơi! Con nước lên ròng
Sao về trên biển Hạ Long rất nhiều
Hình như dáng núi cũng xiêu
Ta bơi ngợp dưới ngọn triều… ngẩn ngơ.

 

Nhớ thời xẻ dọc Trường Sơn
Núi cao, vực thẳm chẳng sờn chí trai
Ba lô trĩu nặng đôi vai
Bom gào, đạn réo, chông gai sá gì !

 

 Bỗng nghe tiếng vọng bến sông

Bởi tin em đã lấy chồng nơi xa

Chút buồn, chút giận giao thoa

Nhớ quay quắt nhớ bóng đa, hương quỳnh.


Kinh sen (Tịnh Bình)  (02/01/2025)
Một phen dãi gió dầm sương
Thệ cùng thiên địa tầm đường thanh cao
Sen tàn sen nở ngoài ao
Chợt nghe sen thuyết làu làu chân kinh...
 

 Một năm nữa lại qua rồi

Thời gian như thể nước trôi dưới cầu

Cuối năm suy ngẫm lắng sâu

Cuộc đời còn lắm bể dâu vơi đầy


Em là duyên nợ đời anh
TÌnh cây nghĩa đất, xây thành núi cao
Chăm vun đắp, vị ngọt ngào
Cây nhà trĩu quả, xôn xao nở chồi

 

 Cùng anh về hội thơ xuân

Đường quê nhộn nhịp trong ngần nắng mai

Bốn bề hoa lá xanh tươi

Tiếng chim buổi sáng lưng trời ngân vang

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42, 43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng