Thứ bảy, 27/06/2026,

Xuân (Phạm Huy Liệu)  (27/01/2025)

 Hình như xuân đến thật rồi

Mưa lây rây…khiến đất trời xốn xang

 Lộc non biêng biếc xếp hàng

Xoè hoa năm cánh mỏng tang đào cười

 Ai sinh câu Sáu mở đầu

Để cho câu Tám... theo sau hỡi người?

Đã đành lục bát có đôi

Chúng mình sao lại không rời được nhau?

 Ươm mầm từ giấc ngủ đông

Nhành xuân trổ nụ, đơm bông, vươn chồi

Giao hòa vạn vật sinh sôi

Câu thơ bén rễ dâng đời búp non

Cháy lên ngọn lửa tình thơ
Sáng lên cả một rừng mơ trắng trời
Xuân trong ngọn gió lả lơi
Xuân trong ánh mắt em ngời... đắm say !



 
Nhớ (Đỗ Đức Năm)  (24/01/2025)

 Nhớ ai thao thức đêm dài

Nhớ đôi mắt sáng, má hai đồng tiền

Tóc dài vương vấn khó quên

Nhớ đêm trăng sáng nhớ miền yêu thương

 Xin làm tia nắng bình minh

Len sâu đáy mắt thắm tình em ơi !

Xin làm vạt nắng bên đời

Sưởi bờ vai giá khi trời giấc đông 

Có muôn nghìn vạn mùa xuân
Xuân không lặp lại bước chân hành trình
Xuân ta, Xuân bạn, Xuân mình
Mỗi xuân riêng một bóng hình bạn ơi

 

 Em đi chín nhớ mười thương

Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa

Bến đò chan nắng, gội mưa

Quạnh hiu chờ mãi - em chưa lần về

Vô tình gió - vô tình mưa
Giọt sương, chiếc lá đong đưa... vô tình
Ngẫm trần gian - thẩm thấu mình
Quãng đời độc bước - hành trình cũng qua.

 

 Đào mai khoe sắc bên đường

Xốn xang chờ đón xuân hương đưa về

Cánh cò bay lả đồng quê

Hỡi cô yếm thắm đi về cuối thôn

Ngàn năm (Kim Chuông)  (20/01/2025)

Vẫn còn đêm ấy trăng xa
Nhưng trăng của bóng mây và gió thôi
Bão bùng em đổ sang tôi
Thành hai trận bão mê tơi còn gì

 

 Người ơi! Xin chớ trách em

Một thời yêu dấu êm đềm đã qua

Cuộc tình ngắn ngủi hai ta

Xưa kia ai biết đời là bể dâu?

Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39, 40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng