Thứ bảy, 27/06/2026,


  Vu Lan nhớ mẹ thương cha

Thân cò lặn lội nuôi ta tháng ngày

 Đi qua trăm đắng ngàn cay

Cày thuê cuốc mướn vai gầy héo hon

Chiều nao ngồi kể chuyện xưa
Nhớ ngày Bác mất như vừa mới qua
Lòng tin Người chỉ đi xa
Xóm thôn lặng lẽ cờ hoa muộn sầu.

Tiếc (Hương Lê)  (04/09/2025)

 Ban mai se lạnh nắng gầy

Lô Giang khói nước ngấn đầy cải hoa

Ngẩn ngơ áo trắng đằng xa

Dáng hao hao giống như là người xưa...

Nắng thu rực rỡ vàng tươi
Ba Đình lịch sử tiếng Người âm vang
Thiêng liêng cờ đỏ sao vàng
Tuyên ngôn Độc lập mở trang loài người

Triệu lòng dân hướng về đây
Ba Đình lịch sử tràn đầy niềm tin
Thủ Đô trắng những cánh chim
Yêu nền độc lập trái tim hòa bình...
 
 

Tự do độc lập là đây
Việt Nam khí phách tràn đầy ngàn năm.
 

Ba Đình tiếng Bác còn vang
Tuyên ngôn độc lập sao vàng tung bay
Tám mươi năm đến hôm nay
Mùa Thu Hà Nội nhớ ngày năm xưa.
 


Trời thu gió mát trăng trong

Về thăm quê mẹ mà lòng xốn xang

Bóng đa tỏa mát đầu làng

Giếng trong đong cả trăng vàng đêm thu 

 

Cắn vào cùi nhãn ngọt trong
Nhãn như bùa ngải để lòng tôi hư
Mưa buông muôn vạn sợi dù
Trói tôi trói cả mùa thu vào thiền.
 

Tôi đi với bạn bè tôi
Gặp bia hạ mã, gặp người thuở nao.
Cùng em, đêm ấy chiêm bao
Cho hồn sông núi đi vào thơ tôi.

 

 Bất ngờ nghe tiếng chim kêu

Trong vòm lá biếc, nắng chiều xôn xao

Tiếng chim trong trẻo ngọt ngào

Gợi niềm vui sống biết bao nhiều người

Mai về phố biển mênh mông
Còn mang kỷ niệm trên dòng thảo nguyên
Đồng Lâm vừa mới làm quen
Mưa thu đã giục về miền quê xa.
 
 
Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24] Tiếp  Cuối cùng