Thứ bảy, 27/06/2026,

Ngày về thăm lại Đông Đô
Lung linh bảo tháp bên hồ nước trong
Vẫnp hình hạt thóc Thần Nông
Từ ngàn cối đá xếp chồng lên nhau

 
Phù sa gửi lại nuôi đồng
Sông đi thanh thản như không có mình
"Huầy dô" vượt cạn chênh vênh
Chén vui thiếu bạn... buồn tênh sự đời...

Người từ vô thỉ về đây

Ta vô tận đến nơi này chung vui

Cuồng quay chiếc lá bên đời
Ta - người trọ giữa cuộc người có - không 

 

 Chan hòa với nắng Hải Phòng

Nắng xa xôi nắng - mà lòng chẳng xa

Chói chang nắng gội vào hoa

Đỏ trời Phượng Vĩ làm ta ngỡ ngàng

Chợ tình em đến chiều nay.
Gió lang thang gió, mây bay lạc đường.
Chợ tình níu nắng tìm hương
Níu ngày xưa với nhớ thương một thời

Đất quê giờ đẹp như mơ
Bon bon xe chạy ra bờ ruộng xa
Đâu còn bùn lội ngày qua
Đường làng sạch đẹp trồng hoa đủ màu

 
Chênh vênh như “bến không chồng”*
Người đi, người đợi… người không trở về
Ơi người ra trận thương quê
Để người ở lại… bộn bề bến mơ
 
 
 
Thôn nhà (Tạo Trần)  (08/10/2025)

Thôn nhà mở hội tuổi cao

Hội viên đến dự biết bao ân tình

Quê hương truyền thống chúng mình

Với bao kỷ niệm sân đình gốc đa

 

Cười đi, nắng đã lên rồi!
Vui đi, gió đã lưng trời hát ca
Tiếng chim ríu rít quanh nhà
Vườn xinh nụ thắm la đà bướm chao

 

 "Trung thu trăng sáng như gương"

Thiếu nhi nô nức xuống đường tung tăng

Rước đèn, phá cỗ trông trăng

Hát ca, nhảy múa rộn ràng vui chơi

Cao Bằng ơi, Cao Bằng à
Bằng Giang tràn nước đường xa lối gần
Kim Đồng phố lụt bước chân
Biết tìm tiếng hát trong ngần ở đâu?

 

 

Cúc Bách Nhật gọi hoa này

Trắng hồng đỏ tím… tháng ngày trao nhau

Hoa mang ý nghĩa sắc sâu

Trung thành, chân thật dài lâu tình đời

 

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21, 22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng