Thứ ba, 16/06/2026,

Hôm nào còn tiết hanh hao
Mà nay bỗng thấy nụ đào nở hoa,
Mùa Xuân đã đến mọi nhà
Trẻ trung sôi nổi mặn mà vấn vương

 
Lặng nhìn mưa lất phất bay
Giọt mưa hay giọt khát say Xuân nồng?
Xuân vương trên má em hồng
Xuân lơi lả giữa cánh đồng bao la.

 
Ngã là nằm...chẳng dậy ngay
Có mười mọng chín ngón tay cứng đờ
Lê chân từng bước như mơ
Vài trăm mét...nhích cả giờ mới qua

 

Ráng chiều còn níu gót chân
Ta còn níu chút sắc xuân Hà Thành.

Chào nhau tạm biệt mái trường
Các em về với quê hương mấy ngày
Mai Đào hương sắc cầm tay
Nhuộm tươi lời chúc nồng say Xuân tình

 
Tìm người theo vạt lá thu
vàng pha lẫn dấu sương mù tháng năm
nghiêng bên này hè xa xăm
nghiêng bên kia chạm đông giăng trắng bày

 
Tình mẹ (Xuân Đam)  (08/02/2026)

Đã nên hạt thóc mẩy tròn
Còn lo chóp bể mưa nguồn, mẹ ơi
Cha đi mấy chục năm trời
Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng

 
Biển thì rộng, bãi thì dài
Lời yêu chất chứa vỡ ngoài con tim
Ta mang tiếc nuối đi tìm
Bơ vơ ngọn gió lặng im theo về

Rủ nhau cùng nhặt cỏ khô
Đốt lên cho ấm, khói mờ mắt cay
Bàn tay nứt nẻ guộc gầy
Bùn non dính chặt, cười đầy niềm vui.

 
Chợ tết (Bùi Hùng)  (05/02/2026)
Rộn ràng khắp nẻo chợ quê
Quất vàng xanh quả bốn bề lá dong
Chuối buồng bày lẫn bưởi bòng
Hương bài thơm nức chợ trong cổng ngoài

 
Ôi sông Tam Bạc đừng trôi
Để ta vớt giọt mồ hôi bao đời
Chắt lên cao đến tận trời
Thấm vào từng chữ, từng lời vua ban
 
 
 
Cỏ xanh mướt mướt ven đường
núi cao uốn lượn, rừng thương mở lòng

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng