Thứ sáu, 19/04/2024,

Anh cần em chính là em! (01/12/2013)



ANH CẦN EM CHÍNH LÀ EM!
(Ý thơ của Văn Liêm)

 
Em ở đâu chẳng nói ngay, 
Anh đi tìm... biết bao ngày đợi mong!
Em là trời rộng xanh trong
Thì anh còn biết trao lòng nơi đâu?
 
Nếu em là biển thẳm sâu,
Thuyền anh chẳng biết bến sâu neo dòng.
Em là chim giữa bão giông,
Làm sao giữ nổi em trong bầu trời?
 
Nếu em là sóng trùng khơi,
Tình mình tan vỡ... bọt đời trắng ngay.
Nếu em là áng mây bay,
Em theo gió cuốn... có hay đường về?
 
Em là sông nhỏ miền quê,
Thì sông sẽ chở tình về biển thôi!
Là bông sen nhỏ dâng người,
Sắc hương thầm kín cho đời đẹp thêm.
 
Anh cần em là chính em!
 
TGG
1/12/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: