Thứ năm, 25/04/2024,

Người dưng (28/11/2013)



NGƯỜI DƯNG

 
Mỗi khi cất tiếng “người dưng”
Thấy lòng thanh thản... thôi đừng vương tơ.
Tháng năm trở lại đôi bờ,
Xương rồng thắp lửa hồn thơ tháng ngày.
 
Làm ngơ ngoảnh mặt ai hay?
Lãng quên quá khứ tình này chẳng mong.
Người dưng ơi, nghẹn ứ lòng,
Hoang vu sa mạc, quẫy trong mịt mù.
 
Lá vơi nhiều, sắp hết thu.
Heo may, Đông tới phủ mờ lối đi.
Bông hoa tím ẩn ý gì?
Mặc dòng đời cuộn chảy khi hết thời...
 
Hoàng hôn khắc khoải bên đời...
 
TGG
20/11/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: