Thứ bảy, 20/04/2024,

Trăng quê (22/11/2013)



TRĂNG QUÊ

 
Về quê bạn... ngắm trăng quê,
Chợt lòng nhớ lại câu thề hẹn xưa.
Trăng tròn khuyết đã mấy mùa,
Yêu thương dành trọn sớm trưa nguyên lời.
 
Vầng trăng quê vẫn bên đời,
Tình xưa thì đã xa rồi... rất xa.
Trăng như gặng hỏi lòng ta,
Trong tim sót lại chút đa tình nào?
 
Trời khuya trăng đã lên cao,
Đêm nay gợi nhớ nôn nao bóng hình.
Trăng mười sáu rọi sân đình,
Vẳng nghe câu hát... trúc xinh hôm nào.
 
Trăng xưa... chứng tích gửi trao,
Trăng nay... lật giở biết bao trang đời.
 
TGG
16/11/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: