Thứ tư, 17/04/2024,

Màu ly biệt (22/11/2013)



MÀU LY BIỆT

 
Khi buồn anh lại ra sông,
Nhớ loài hoa nhỏ, nỗi lòng vu vơ.
Chẳng ai trồng vẫn mộng mơ,
Màu hoa vẫn tím, nở cho riêng mình.
 
Em người thiếu phụ dứt tình,
Hát bài ca của thời trinh nữ buồn.
Tóc dài gió gội mưa tuôn,
Lời ca "em lấy chồng... còn yếm đây"!
 
"Cúc vàng nở cúc xanh này",
Vấn vương màu yếm đào... say một thời.
Tìm đâu... em lấy chồng rồi,    
Tím hoa chiều, tím tình đời bên sông.
 
Màu hoa vẫn gọi thủy chung,
Cũng màu ly biệt... nỗi lòng ai hay?
Chỉ mình em biết hoa này,
Người đi biền biệt tháng ngày mang theo!
 
TGG
22/11/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: