Thứ sáu, 29/03/2024,

Đừng anh... (24/10/2013)



ĐỪNG ANH
...

 
Đừng anh... không thể được đâu,
Dẫu rằng chờ đợi đã lâu lắm rồi.
Dại khờ nhẹ dạ nửa đời,
Tơ mềm cảm xúc chạm lời nhẹ rung.
 
Đừng anh... không thể vui cùng,
Có vương vấn chẳng đi chung một đường.
Vườn thu trái chín ngát hương,
Bây giờ mới nói lời thương muộn màng!
 
Đừng anh... đời đã sang trang,
Chỉ nhìn thôi đủ đa mang chút tình.
Cất sâu vào đáy tim mình,
Những đam mê... với bóng hình của nhau.
 
TGG
24/10/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: