Thứ sáu, 26/04/2024,

Hoàng hôn (21/10/2013)



HOÀNG HÔN

 
Sáng bình minh mặt trời lên,
Chiều tà ráng đỏ một miền... hoàng hôn.
Đời người năm tháng mỏi mòn,
Xuân qua rồi đến Thu... con đường dài.
 
Hoàng hôn nào kém ban mai.
Nồng nàn đằm thắm, rộng dài lắng sâu.
Giao hòa trời đất một màu,
Lặng thầm chìm đắm vào nhau... đêm về.
 
Hỏi lòng còn lắm say mê?
Tình người vương vấn, tình quê mặn nồng.
Nỗi niềm ai có thấu không?
Hoàng hôn... vẫn thấy mênh mông tình đời.
 
TGG
19/10/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: