Thứ sáu, 19/04/2024,

Nước vối (07/10/2013)

 
 
NƯỚC VỐI
 
Vối khô xưa vẫn uống rồi,
Mát lòng quê đã bao đời nắng mưa.
Quán nghèo... cho, bán cũng vừa,
Gốc đa, nước vối sớm trưa... tình làng.
 
Vối tươi nước đẹp, vị sang,
Màu xưa đỏ quạch vẫn mang bên lòng.
Vối tươi óng ánh xanh trong,
Mời nhau một bát, ước mong tháng ngày.
 
Nước này... lỡ uống mê ngay,
Đói không cồn ruột, đêm say giấc nồng.
Uống cho ta thấy cảm đồng,
Vối tươi xanh... tựa tấm lòng trao nhau!
 
TGG
7/10/2013
 
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: