Thứ sáu, 19/04/2024,

Ngủ đi em (06/10/2013)

 

NGỦ ĐI EM

 
Ngủ đi em, giấc mộng tròn,
Đêm sâu, mi khép... ngủ ngon, ơi à.
Mây che khuất bóng trăng tà,
Dẫu còn xa cách... vẫn là ru nhau.
 
Ngủ đi em, ngả bên đầu,
Vòng tay gối đỡ nỗi sầu, niềm vui.
Lời yêu thương đã trao rồi,
Cho mình khoảnh khắc tình đời đẹp hơn!
 
Ngủ đi... nhung nhớ mãi còn,
Lời ru dịu bớt mỏi mòn tháng năm.
Chẳng bao giờ quá muộn mằn,
Cho tình mình mãi sâu đằm nhé em!
 
TGG
3/10/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: