Thứ năm, 18/04/2024,

Ngớ ngẩn... đàn ông! (28/09/2013)

 

 
NGỚ NGẨN… ĐÀN ÔNG!

Vẫn thường ngớ ngẩn… đàn ông!
Thấy mưa rơi đã lo… dòng lũ trôi.
Gió lay đã đoán… bão rồi,
Trăng lu đã sợ… tối trời vắng sao!

Ngắm hoa Xuân nghĩ… Hạ chào,
Lá vàng rơi ngại… Đông sao sớm về.
Đàn ông ngớ ngẩn mọi bề,
Văn mình hay… chỉ chực mê vợ người!

Nghe ai nhắn nhủ anh ơi!
Ngộ ngay ấy đã một lời yêu thương.
Anh à, anh nhé… vẫn thường,
Bởi chưng ngớ ngẩn… vấn vương lòng mình!

Đàn ông liếc bóng, trộm hình,
Say mê cái đẹp… tội tình lắm thay!

30/01/2012
T
Chia sẻ:                  
Các bài khác: