Thứ năm, 28/03/2024,

Thêm một lần ngâu (25/09/2013)

 

THÊM MỘT LẦN NGÂU

Đã sang tháng Tám lâu rồi,
Mà sao rả rích mưa rơi đêm trường?
Lòng Ngâu chưa hết vấn vương?
Sông Ngân nán lại... nhớ thương đến giờ?

Cầu xưa nối tạm đôi bờ,
Bây giờ bắc nhịp... ước mơ đã thành.
Thiên hà kết một màu xanh,
Nỗi niềm xa cách... thỏa dành cho nhau.

Luật Trời mong sửa đổi sau,
Thì Ngâu thêm một lần... đâu ngại gì.
Thêm lần thương nhớ... mưa đi,
Trời thương cho gặp hai kì mỗi năm.

TGG
25/9/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: