Thứ bảy, 20/04/2024,

Bất chợt... mưa! (17/09/2013)

 BẤT CHỢT... MƯA!



Chiều còn nắng, bất chợt mưa!
Dừng xe vội khoác áo, chưa trắng trời.
Chân cầu vượt, quán đông người...
Mưa như thách đố một lời thi gan.

Tránh mưa, nỗi nhớ dâng tràn,
Mưa chiều ngày ấy ướt trang đời mình.
Trời giao mưa gán ghép tình...
Nép gần nhau, cố để bình thường thôi!

Mưa ngăn, gió cản trao lời
Hai con tim khắc khoảnh đời đắm say.
Cơn mưa bất chợt chiều nay
Nhắc ai nhớ sợi mưa ngày ấy không?

Sợi mưa xiên xéo nỗi lòng,
Sao không buộc nhớ vào mong phận người?
Sao không ướt nốt nửa đời?
Sao không bất chợt... mãi rồi có nhau?

T.M.T
Chia sẻ:                  
Các bài khác: