Thứ sáu, 29/03/2024,

Tứ tuyệt Xuân (17/09/2013)

 


TỨ TUYỆT XUÂN

 
Trần Mạnh Tuân-Nguyễn Bá Hòa
 
CHIỀU BA MƯƠI
I
Chiều ba mươi cũng là chiều,
Mà sao sâu thế hỡi chiều cuối năm?
Hình như chiều rất xa xăm,
Ta đi lạc giữa chiều thăm thẳm chiều.
II
Ba mươi Tết, vẫn một chiều,
Lắng trong sâu thẳm những điều mỗi năm.
Chiều gần, tình lại xa xăm,
Nhớ người xưa, vẫn lòng đăm đắm chiều.
 
GIAO THỪA
I
Âm dương hoà quyện tâm nhau,
Chuông chùa điểm khắc nghĩa sâu tình thường.
Phiêu linh trời đất khói hương,
Nhân gian khắp cõi muôn phương giao hòa.
II
Đêm trầm hương nhẹ lòng nhau,
Tiếng chuông khuya vọng đêm sâu vô thường.
Thắp lòng một nén tâm hương,
Thế nhân hữu hạnh thập phương thái hòa! 

MÙNG MỘT
I
Đào phai in khoé mắt huyền,
Tinh khôi ngày mới, nỗi niềm tâm linh.
Rượu nồng, ngây ngất em xinh,
Say sưa uống lẫn một tình trời xuân.
II
Mai rơi vàng tóc em huyền,
Gừng cay má ửng đồng tiền lung linh.
Hạt dưa cắn đỏ môi xinh,
Nâng ly ta cạn chén tình đầu xuân.
 
XUẤT HÀNH
I
Nương câu lục bát xuất hành,
Vần gieo bằng trắc nên tranh họa đời.
Lộc xuân nở giữa lòng người,
Du xuân ai nhắn bạn tôi đi cùng.
II
Đầu Xuân chọn hướng xuất hành
Du xuân thưởng ngoạn bức tranh xuân đời.
Trời xuân lộc biếc tình người
Theo dòng lục bát với tôi xuôi cùng.
 
TMT - NBH
Chia sẻ:                  
Các bài khác: