Thứ năm, 18/04/2024,

Lời hứa đàn ông (05/04/2014)



LỜI HỨA ĐÀN ÔNG...

 
Đàn ông luôn hứa rồi quên,
Đàn bà lại nhớ... mới nên giận hờn.
Tin vào lời hứa chuốc buồn,
Đàn ông nào biết... hứa suông tháng ngày!
 
Hãy tin lời hứa... gió bay,
Cho tình thi vị... đời này lung linh.
Dẫu rằng thất hứa... thường tình,
Vui buồn... cảm xúc lòng mình thăng hoa.
 
Đời cần “xúc tác hứa” mà...
Tin đàn ông... chớ quá đà khổ đau!
Một đời hứa sống dài lâu,
Đất trời cho được đến đâu... tốt rồi!
 
Đàn ông không biết hứa lời...
Khi cần không hứa... chẳng người nào yêu!
Đàn bà xin hiểu một điều,
Hứa mười làm một... quá nhiều, vui đi!

TGG
4/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: