Thứ sáu, 19/04/2024,

Bờ vai anh (09/03/2014)



Viết trước ngày mùng 8 tháng 3:

BỜ VAI ANH

Ước ao có một bờ vai,

Tựa qua những tháng năm dài buồn vui.
Bờ vai ngày ấy... đầu đời,
Đã không trọn vẹn như lời muốn mong.
 
Cuộc đời trôi đã mấy dòng,
Biết bao bờ bến... đục trong qua rồi.
Đã từng trượt ngã thác đời,
Giọt buồn khô... tựa vai người trong mơ.
 
Nhớ bờ vai cũ ngày xưa,
Hỏi anh còn có chỗ... giờ cho em?
Mãi còn nhớ lúc ấm êm,
Quên làm sao được dịu mềm vai anh.
 
TGG Trần Mạnh Tuân
2/3/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: