Thứ sáu, 19/04/2024,

Những mùa hoa Hà Nội (17/01/2014)



NHỮNG MÙA HOA HÀ NỘI


Tháng Giêng, Xuân đón hoa đào,
Cánh hồng mỏng mảnh nghiêng chào bụi mưa.
Tháng Hai, sắc tím vào mùa,
Hoa ban lưu luyến... như chưa rời cành.

Tháng Ba, trắng muốt, lá xanh,
Hoa sưa bừng nở, rơi thành thảm hoa.
Tháng Tư, hoa đến cùng ta,
Loa kèn xuống phố... chào và đi chăng?

Tháng Năm, tím biếc bằng lăng,
Rực trời phượng cháy nhắc rằng... mùa thi.
Tháng Sáu, hương ngát thầm thì,
Sen hồng ướp vị trà khi Hè về.

Tháng Bảy, hoa sấu... hương quê,
Hoa xà cừ... dịu đam mê nỗi lòng.
Tháng Tám, tuổi trẻ đợi trông,
Dâu da xoan rụng trắng lòng phố quen.

Tháng Chín, hoa sữa đặt tên,
Mùa Thu Hà Nội dậy lên nồng nàn.
Tháng Mười, cúc nở, sen tàn,
Hoa buồn man mác, chứa chan tình đời.

Tháng Mười Một, tím khoảng trời,
Lưu ly xuống phố nói lời Đông qua.
Tháng Chạp, vàng rực vườn nhà,
Hoa cải cài tóc, điệu đà cô dâu!

Những mùa hoa bước theo nhau,
Điểm cho Hà Nội sắc màu quanh năm!

TGG
16/1/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: