Thứ sáu, 29/03/2024,

Lục Bát... Nụ hôn (11/01/2014)



LỤC BÁT...
NỤ HÔN

(Ý thơ của Hoàng Lan Pham)

Nụ hôn
trao thật ngọt ngào,
Đủ đầy cảm xúc dâng trào thăng hoa.
Vì yêu... hôn được sinh ra,
Nụ thành hoa... đã vỡ òa như mơ.

Nụ hôn bất tận, bất ngờ...
Như là tất cả bến bờ thiết tha.
Như diều bay bổng trời xa,
Như là tiếng sáo ngân nga những chiều.

Nụ hôn tỏa sáng tim yêu,
Dịu dàng da diết lắng nhiều yêu thương.
Hải âu chiều biển vấn vương,
Như mây gió nhớ con đường qua mau.

Nụ hôn... bản nhạc lắng sâu,
Con tim lặng... nụ hôn đầu đắm say.
Tâm hồn hòa quyện đong đầy,
Nụ hôn nói hộ tháng ngày thương yêu.

Nụ hôn say... tựa ráng chiều,
Hoàng hôn nhường chỗ, bao điều thăng hoa.
 
TGG
10/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: