Thứ năm, 25/04/2024,

Tặng Em Tiếng Sóng (07/01/2014)



TẶNG EM TIẾNG SÓNG

 
Em mơ ước có một ngày,
Dang tay trước biển, ngất ngây sóng trào.
Ước mong giản dị vậy sao?
Tháng năm vẫn chỉ dạt dào trong mơ.
 
Chắc em còn phải đợi chờ,
Một ngày ai đó... bao giờ gặp đây?
Cùng nhau... hai nửa trong tay,
Nguyện cầu như sóng biển say mãi bờ.
 
Tình em với biển nên thơ,
Tặng em tiếng sóng... ngày giờ bên em.
Từ con ốc biển thân quen,
Tình yêu với biển... dệt nên tình đời.
 
Mong em hạnh phúc như lời,
Một ngày đắm giữa biển trời mênh mang.
 
TGG
7/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: