Thứ bảy, 20/04/2024,

Lục Bát Mưa Mùa Đông (04/01/2014)



LỤC BÁT MƯA MÙA ĐÔNG

(Ý thơ Doan Luyen)

Tôi thầm oán trách cơn mưa,
Đến rồi... cô lẻ vội đưa giọt buồn.
Cô đơn, ảm đạm mưa tuôn,
Khóc... cho tôi với người còn thế thôi..!

Trách ai mang đến tặng tôi,
Khoảng đời trống vắng, góc trời mộng mơ.
Nhớ nhung, sầu ngóng, đợi chờ,
Nỗi buồn biết gọi bao giờ thành tên..!

Cơn mưa loạn nhịp lệch miền,
Vì ai hờ hững cho nên nỗi này?
Cơn mưa run rẩy chiều nay,
Mắt môi se lạnh tháng ngày Đông khô.

Trách ai.. trách trái tim khờ,
Cứ mơ mộng để bây giờ buồn thay.
Thả hồn theo gió mây bay,
Giọt sầu trả cõi đời này... mênh mông.

Chiều nay gió lạnh mưa Đông,
Vu vơ lắm kẻ ngồi trông mưa chiều.
Mưa như nhắn nhủ đôi điều,
Một lần qua ngõ... nhớ nhiều mưa ơi..!
 
TGG
4/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: