Thứ sáu, 19/04/2024,

Gửi Bạn (04/01/2014)



GỬI BẠN


Lời hay... thì dẫu một ngày,
Có quên... cũng đã đắm say một lần!
Đời người sướng khổ muôn phần,
Làm sao quên được ân nhân nghĩa tình.

Thơ đâu viết chỉ cho mình,
Sẻ chia bè bạn chút tình thắm xanh.
Cuộc đời dâu bể cũng đành,
Vịn câu Lục Bát kết thành tri âm.

Mong năm mới hết thăng trầm,
Bình an mọi cõi... lặng thầm bến mơ.
Trao nhau đồng cảm ngày giờ,
Cho tình giao kết, cho thơ gặp người!

Mãi còn đọng lại nụ cười,
Bên nhau lại hát một lời như xưa.
Mặc đời cứ lắm gió mưa,
Thì mình vẫn mãi sớm trưa bên lòng!

Còn gì phải ước với mong,
Chúc nhau vui khỏe sống trong đời này.

TGG
4/1/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: