Thứ tư, 24/04/2024,

Tình Đơn Phương (22/12/2013)



TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
(Dịch thơ Pháp)

Đơn phương yêu... giấu suốt đời,
Gặp em giây lát tình tôi trọn dành.
Lặng câm, vô vọng cũng đành,
Người trao đau khổ... chẳng rành, chẳng tin.

Ngỡ rằng đã có được em,
Cô đơn ngày tháng chuốc thêm nỗi sầu.
Đường đời chẳng biết đến đâu,
Bâng quơ chỉ dám mấy câu... xa gần.

Trời cho nhan sắc mười phân,
Làm ngơ em chẳng một lần ngó xem.
Lời tỏ tình phủ quanh em,
Tình tôi... sao nỡ đạp lên phũ phàng?

Thề nguyền, tôi quyết đa mang,
Bao vần thơ viết cho nàng đắm say.
Đọc mà em chẳng có hay,
Vô tư vẫn hỏi “Ai đây?”... nhói lòng!

TGG
17/12/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: