Thứ năm, 28/03/2024,

Lục Bát Mùa Đông (20/12/2013)



LỤC BÁT
MÙA ĐÔNG

(Ý thơ Doan Luyen)

Nắng vàng trên phố trốn đâu?
Mưa giăng mờ lối hút sâu đường về.
Đông sang cây đứng não nề,
Sương buồn, lá khóc... mọi bề bâng khuâng.

Mùa Đông gõ cửa sầu dâng,
Nỗi buồn cô đặc giữa tầng đêm nay.
Bóng hình trong giấc ngủ say,
Cứ miên man hiện hữu đầy hồn ta.

Vô tình... gió mãi thế à?
Thổi vào hồn, nhớ thiết tha gợi về.
Gió ơi... tim những tái tê,
Áo khăn nào ủ mọi bề ấm đây?

Ta ngồi ngắm phố chiều nay,
Mắt hiền nhìn thấu đất dày trời cao.
Bóng ai trong hạt mưa nào,
Giọt cà phê đắng, ngọt ngào bờ môi.

Mùa Đông đến, mưa đừng rơi,
Nắng xua tan lạnh giá, trời mù sương.
Chiều nay bước lại con đường,
Bờ môi ngoan... nét yêu thương nụ cười.
 
TGG
20/12/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: