Thứ bảy, 20/04/2024,

Lục Bát Nỗi Nhớ Anh (19/12/2013)

 

LỤC BÁT NỖI NHỚ ANH

(Ý thơ của Doan Luyen)

Nhớ anh, nỗi nhớ vô bờ,
Khoảng trời thương nhớ, câu thơ đắm chìm.
Chiều buông đợi nắng đi tìm,
Lả lơi gió thả lá in cuổi trời.

Nhớ hơi thở, nhớ từng lời,
Nụ cười hạnh phúc, rạng ngời vòng tay.
Đêm về... thương nhớ sang ngày,
Gọi tên anh... nỗi nhớ này thắm xanh.

Se se làn gió đêm lành,
Ánh đèn đêm... vẳng âm thanh côn trùng.
Vô tình chiếc lá rơi cùng...
Giật mình lại ngỡ... bước chung ngày dài. 

Bên song... em nhớ bờ vai,
Phố khuya trải ánh thiên thai trăng mờ.
Gọi tên anh... lặng như tờ,
Nhớ anh từng giọt đọng bờ mi em.

Đêm về nỗi nhớ dầy thêm,
Lòng em se sắt nỗi niềm yêu thương.
Trăng tà bóng ngủ bên đường,
Mình em thao thức canh trường... nhớ anh!

TGG
19/12/2013
Chia sẻ:                  
Các bài khác: